Tuesday, July 23, 2019

BIỆT KÍCH HÀNH - Huỳnh Ngọc Thương


Kính viếng anh linh nguời Biệt Kích ,! người nằm xuống trên quê MẸ và chiến hữu Nha Kỹ Thuật, các Phi Đoàn trợ chiến đang lưu lạc bốn phương ... ( bài cũ đăng lại )
Đêm nay suơng xuống trên hào lũy
Núi chập chùng xa như bóng ma

Tam biên ! Tam biên ! hề ! Tam biên !
Vùng hiểm trấn !
Mây mù quanh năm như mùa đông
Địch thù vây phủ không chừa lối
Trai trẻ bao người thây chồng thây

Vạch lá vin cây vào tử lộ
Rừng núi run như thấy long nhan

Đường mòn
chôn kín đời biệt kích
Máu xương
tô điểm nguời Kinh Kha
Tchepone (Xepon) se lạnh hiu hiu gió
Chiến địa cần chi hứa bạc đầu

Một đi biên giới không hò hẹn
Ngày về ai biết sẽ còn ai
Không đòi tay ngọc nàng ái thiếp
Chẳng thiết Yên Đan bữa tiệc ly

Đi
như đi vào địa ngục
Những cô hồn sống
vẫn kiên gan

Đi
Bao người đi biên ải
Đâu chỉ riêng ta mà hải hùng

Đêm ngắm trời sao nghìn ánh lửa
Ngày vượt khe truông tìm dấu thù
Dẫm nát Trường Sơn không biết mõi
Ghê thay đất địch chốn biên thuỳ

Chiến trường không hẹn người chinh phụ
Đã đến nơi đây,
chẳng nói về
Ngươi đốt thanh xuân vùi sự nghiệp
Ma thiêng rừng thẳm đất cùng trời

Biệt kích hề !
Hồn ma biên giới
Gió núi mang mang
Trăng khuya soi tận mặt
Vuợn rừng im tiếng hú
Thép súng lạnh bàn tay

Mục tiêu hắc ám như ma quái
Dừng quân ngồi nhớ phố phương xa
Gởi em chai rượu chưa nốc cạn
Thôi để lần sau nếu được về

Đến đây biên địa vùng đất chết
Sao vẫn có em mỗi bước chân
Vượt suối băng ngàn vào khu chiến
Tình vương khói súng cao hơn rừng

Anh bạn Không Quân vừa gọi máy
Rời mục tiêu để hắn dội bom

Khói lửa tan tành khu trại giặc
Sáng nay quỷ lộ nhiều oan hồn
Xứ Mán xứ Lào mây xuống thấp
Núi xương sông máu vào chi đây

Đoàn quân Nam tiến đi không đến
Mặt mũi vô hồn như thây ma

Lau lách rừng thưa tới rừng già
Toán quân sáu đứa không đơn độc
Đi giữ quê nhà xa rất xa

Đêm nay chiến trận tanh mùi máu
Máu của anh em máu một nhà
Ta chẳng tham tàn
không khát máu
Ra đi vì khí phách phương Nam !

Biệt kích hề !
Lôi Hổ !
Sống ngẫng cao đầu như gió núi
Tấm lòng với nước vẫn sắc son

Đã đi trăm đứa về năm đứa
Ai biết đoàn quân có mấy người
Đứa sống trở về thương đứa mất
Đứa tha hương nhớ đứa ở quê nhà

(chép lại bài hành viết 1972 tại biên giới Việt Lào) có chỉnh sửa Tại BOLSA , July 30-2018

No comments:

Post a Comment