Monday, April 11, 2022

Tháng Tư trông đợi - Ngôn Nguyễn DCT72

Miền Nam chết cuối tháng Tư năm nớ

Hồn chưa tan phiêu dạt mãi tới giờ

Con sóng nước muôn đời sóng vẫn vỗ

Quay nhìn về vận khổ Nước Nam xưa

 

Ngày đột tử không tiễn đưa nhang khói

Không di thư không lời trối cuối cùng

Vành khăn thô mắt lưng tròng huyết lệ

Ai đào mồ chôn tập thể miền Nam

 

Nguyện cầu xin cho hồn oan siêu thoát

Tháng Tư nào cùng nhau Ta về chạp

Dựng lại bia khắc dòng giống Tiên Rồng 

Quốc Sử thay giấy Hồng ghi trang mới

 

Mấy mươi năm nhìn nhau ta ngồi đợi

Tháng Tư này, tháng Tư tới, bao lâu ?...

Tuổi xế chiều lòng khắc khoải hằn sâu

Tim buốt nhói, nỗi  đau, hờn vong quốc.

Hắc Long 72.

 

No comments:

Post a Comment